![]() |
Bật cười cảnh cậu út họ Trump ngủ gật khi nghe Thông điệp liên bang
2 Attachment(s)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu trước hàng trăm người và hàng triệu khán giả truyền hình, mà trong khi đó cậu bé 11 tuổi của Tổng thống Trump đã ngửa đầu ra ghế ngủ gật một giấc ngon lành khi tới dự buổi phát biểu Thông điệp liên bang 2019.
Joshua Trump ngủ gật trong lúc Tổng thống Mỹ đang phát biểu. Ảnh: AFP. Joshua Trump, 11 tuổi, học sinh cấp hai ở Delaware, là một trong số những khách đặc biệt mà đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump mời tới dự buổi phát biểu Thông điệp liên bang 2019 của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước 535 thành viên quốc hội ở thủ đô Washington hôm 5/2, theo Guardian. Trong lúc ông Trump đang nói về lời hứa xây tường biên giới Mexico và khẳng định nhập cư trái phép "là khủng hoảng quốc gia cấp bách", cậu bé trùng họ với tổng thống Mỹ ngửa đầu ra ghế ngủ gật. Josh Weinberg, một người dùng Twitter đã chụp ảnh màn hình, đăng lên mạng xã hội kèm chú thích: "Joshua Trump thống trị". Bài viết nhận được gần 10.000 lượt thích, hơn 2.000 lượt chia sẻ và gần 500 bình luận. "Joshua Trump, chào mừng tới phong trào kháng chiến", một người khác bình luận. "Tôi cười rung người tới nỗi bắn cả nước bọt vào tách trà. Chồng tôi ở phòng ngoài bước vào, cứ tưởng là tôi đang khóc cơ đấy", tài khoản có tên Ashley O viết. "Đúng là trẻ con! Có lẽ ngủ là tốt nhất, cậu bé có thể đã kiệt sức vì những chiêu trò đang diễn ra xung quanh", tài khoản có tên Duane bình luận. Nhiều người nhìn bé Joshua ngủ gật khi ống kính máy quay chĩa về phía cậu bé. Ảnh: Josh Weinberg/Twitter. Bé Trump bị bạn bè gọi là "thằng ngu" và "thằng đần" vì trùng họ với Tổng thống Mỹ. Điều này khiến em bị ảnh hưởng tâm lý, trở nên ghét bản thân và họ tên mình. Joshua sau đó được nhà trường tư vấn tâm lý và đổi họ. |
"Tía mình nói dở, nói dối, nói dai và nói dài... quá! Thôi mình nhấm mắt vận nội công và không... nghe!" Cậu Út Trâm nói
hahahahahaha |
Quote:
|
Thằng nhỏ nào mà ko chán...Chính trị chỉ dành riêng cho những người thích làm chính trị...Còn thằng con chỉ là đứa bé trai ngây thơ...Ngủ cũng là chuyện bình thường...Kể cả người lớn nếu ngồi mà nghe người khác nói chuyện nhất là buổi đọc Thông Điệp này...có nhiểu Quốc Gia còn bị cái bệnh hình thức...Dùng lời nói đứng trước mọi người và từ ngữ dư thừa...Nhiều Quốc Gia chỉ là hình thức bề ngoài thôi...cho nên việc 1 cậu bé ngồi nghe chuyện chính trị như vậy ngủ là phải rồi...Làm cho cậu bé thầy nói thì ai nói chẳng được...Cậu bé Hà Nội nào nói cũng được...mà nói còn hay hơn nữa kìa.....
|
Trọng Lú nói cái đám khỉ trường sơn ngồi dưới ngủ cả đám ,có thằng nhà báo nào dám đưa hình lên đâu:nana::nana::nana ::nana:
|
Ru ngũ (xin lổi) đang ngũ. :hafppy:
chuyện không có gì là lớn lắm, đối với 1 em bé! thôi cho qua đi! :handshake: |
It s bed time Daddy ! Rất dễ thương....đám 3 que thì coi đây là thành tích hạ gục đối thủ....
|
Quote:
|
Vì Ba nó nói hay qúa.
|
All times are GMT. The time now is 02:47. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.