![]() |
Tin vắn: "Hại đời" bé gái rồi trốn biệt trong nhà suốt ba năm
1 Attachment(s)
Sloane Briles, 35 tuổi đến từ Irvine California đã bị cáo buộc với tội danh đe dọa tính mạng trẻ em nghiêm trọng và dã bị bắt giữ. Tuy nhiên, tên này đã được tạm thả tự do sau khi được bảo lãnh với khoảng tiền trị giá 100.000 USD.
![]() Sloane Briles đã lạnh lùng ném con mình xuống biển Tuy nhiên, mặc dù bị bắt giữ và nhiều nhân chứng tố giác việc làm của Sloane nhưng anh ta vẫn một mực khẳng định mình không làm gì sai. Anh ta nói: “Chúng tôi chỉ đùa nhau thôi. Đây là một con tàu đang neo đậu gần bờ”. Anh ta cũng khẳng định rằng anh ta không hề đánh con trai mình và nói thêm rằng: “Tôi chẳng làm gì ngoài việc nhảy xuống nước với con trai tôi”. Sloane đã ly dị vợ và chiều Chủ Nhật tuần vừa rồi, anh ta đã đưa hai cậu con trai 6 và 7 tuổi của mình đi du ngoạn trên biển bằng thuyền với người bạn gái mới. Tuy nhiên, tại đây đã xảy ra cãi cọ giữa anh ta với cô bồ mới của mình. Cậu con trai 7 tuổi của anh ta đã tỏ ra thất vọng về chuyện cãi cọ đó và bắt đầu khóc. Đang sẵn cáu giận, lại thấy con trai khóc lóc, người cha đã lạnh lùng kéo cậu bé lên boong tàu và dọa: “Nếu con không nín khóc, bố sẽ ném con xuống nước đấy”. Người phát ngôn của Văn phòng quận trưởng California tường thuật lại lời kể của nhân chứng cho biết: “Và sau đó, anh ta bắt đầu đánh cậu bé. Cậu bé không những không nín khóc mà còn tiếp tục khóc to hơn. Không kiềm chế được nỗi bực tức, người cha nhấc bổng con trai mình lên và ném cậu ra khỏi thuyền. Khi đó con thuyền đang ở giữa bến, có rất nhiều tàu thuyền khác qua lại”. Tuy người cha này một mực bác bỏ những thông tin trên và nói tất cả chỉ là đùa nhưng các nhà chức trách cho rằng, việc làm đó dù là đùa hay là thật đều đe dọa đến tính mạng của cậu bé. Ông Amornimo nói: “Đầu tiên là khi cậu bé bị ném ra trước mũi con thuyền, con thuyền có thể đâm vào cậu bé. Và điều nguy hiểm thứ hai là có rất nhiều tàu thuyền đang di chuyển trong bến, cậu bé sẽ không thể bơi và vì cậu bé quá nhỏ, các lái tàu sẽ không thể nhìn thấy cậu bé, vì vậy có thể đâm vào cậu bé”. Rất may, có 3 con thuyền khác đang đi qua bến đã nhìn thấy cậu bé và vớt cậu bé lên. Hiện sức khỏe cậu bé vẫn tốt. Đan Khanh VNM |
"Hại đời" bé gái rồi trốn biệt trong nhà suốt ba năm
1 Attachment(s)
Sau khi hãm hại một bé gái 12 tuổi, Xiao Fei ở lỳ trong phòng suốt ba năm ròng, chân tay rón rén để tránh phát ra từng tiếng động nhỏ.
Tên này 48 tuổi, người thị trấn An Lạc, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cảnh sát đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện tên Hiểu với bộ dạng một “người rừng” sau những ngày tháng ròng rã ẩn mình trong phòng. Một ngày tháng 7 năm 2008, bốn nữ sinh đã bỏ học tới nhà cô bé Li Li, 12 tuổi, đe dọa, ép buộc bạn mình phải quan hệ với một người đàn ông. Do quá lo sợ, Li Li đành thuận theo và bị dẫn tới một ngôi nhà tại Tây Công. Tối đó, yêu râu xanh Xiao Fei xuất hiện rồi thực hiện hành vi đồi bại với cô bé. Hành sự xong, hắn trả công cho bốn nữ sinh kia 1.000 NDT (tương đương 3,2 triệu đồng). Ngay khi được thả về, Li Li òa khóc và kể lại sự thực đau lòng với cha mẹ. Ngay lập tức, cơ quan điều tra vào cuộc để truy bắt những kẻ phạm tội. Bốn nữ sinh nhanh chóng sa lưới, nhưng Xiao Fei vẫn bặt vô âm tín trong suốt ba năm. Theo điều tra, tên này rất yêu thương con gái ruột, nên cảnh sát đã tiếp xúc và tra hỏi cô bé nhưng không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Khi mọi nỗ lực điều tra trở nên bế tắc, phía ngân hàng địa phương bỗng cung cấp một thông tin vô cùng quan trọng: suốt ba năm qua, Xiao Fei không tới rút tiền, dù phía ngân hàng năm lần, bảy lượt gọi điện thông báo. Lần theo địa chỉ, cảnh sát phát hiện thủ đoạn duy nhất giúp tên này qua mặt cơ quan điều tra chính là trốn biệt trong nhà. Vào khoảng 9h ngày 27/8 vừa qua, sau nhiều giờ khuyên giải bất thành, cảnh sát liền ập vào khống chế. “Người dân địa phương đều tưởng ngôi nhà này để hoang trong suốt ba năm qua. Khi cửa bật tung, căn phòng rộng hơn 80 m2 phủ đầy bụi bặm, riêng Xiao Fei quần áo bạc màu, bốc mùi khó ngửi, râu ria lởm chởm”, một cảnh sát cho biết. Sau khi thu mình trong bốn bức tường, tên này chỉ thu lu ngồi trong góc nhà, đi lại rón rén, thậm chí chưa một lần tắm rửa và không ăn một hạt cơm, chỉ sống qua ngày bằng bánh bao và sữa do con gái mang tới. Theo TTVN |
All times are GMT. The time now is 08:15. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.