![]() |
Chém hụt chồng, nấp vào phòng chờ... chém tiếp
1 Attachment(s)
Sau khi chém hụt chồng, Huyền vào nhà đóng cửa, tắt đèn "cố thủ", đợi chồng mở cửa bước vào lại vung dao chém tiếp.
![]() Trần Thị Lệ Huyền tại phiên tòa sơ thẩm Ngày 8/8, xử sơ thẩm, TAND thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Trần Thị Lệ Huyền (SN 1977, trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) 30 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích” và phải bồi thường 80 triệu đồng cho... chồng. Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 25/6/2007, Huyền và chồng là ông Trần Công Mộ (SN 1967) cãi cọ dẫn đến ẩu đả nhau. Sau khi cầm dao chém hụt chồng, Huyền vào nhà đóng cửa, tắt điện “cố thủ”. Khoảng 30 phút sau, khi ông Mộ vừa mở cửa vào nhà thì bị Huyền chém một nhát dao trúng vào cánh tay trái với thương tích 37%. Sau khi gây án, Huyền bỏ trốn vào miền Nam, đến ngày 23/3 thì ra đầu thú. Theo Nld.com.vn |
quá đã phải chém cho chết chứ
|
Nhìn mặt bà này khiếp thật.
|
Quote:
|
mật thật của bọn trọ trẹ nón cối dép râu cho nên mậu thân chúng giết chết bao nhiêu người không gớm tay
|
All times are GMT. The time now is 05:35. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.