VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Cảm động tình mẫu tử, hơi ấm của mẹ đã làm con sống lại (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=875192)

therealrtz 03-14-2015 03:28

Cảm động tình mẫu tử, hơi ấm của mẹ đã làm con sống lại
 
4 Attachment(s)
Mang nặng, đẻ đau, sinh con ra bình thường đã khó thế mà một điều diệu đã xảy ra. Bé Jamie khi sinh ra đã ngừng thở, nhưng từ tình mẫu tử, hơi ấm của mẹ đã truyền cho con, bé dần dần sống lại. Khoảnh khắc đó mới tuyệt vời làm sao.

Đây là lần đầu tiên bà Kate Ogg mang thai cặp song sinh, tuy nhiên, do sinh non ở tuần thứ 26, một bé trai đã ngưng thở ngay sau đó.

Jamie được sinh ra trước và em gái Emily chào đời hai phút sau đó. Jamie đối diện với nguy cơ tử vong, còn bé Emily đã an toàn trong vòng tay bác sĩ.

Vợ chồng David Ogg vô cùng đau lòng khi nhìn cậu con trai bé nhỏ nằm im không một tiếng khóc, bà Kate liên tục nói chuyện với đứa con hy vọng nó còn sống, ông David ngồi bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy hai mẹ con.
Một điều kỳ diệu đã xảy ra, trong vòng tay cha mẹ, cậu bé Jamie bắt đầu cựa quậy, nhân viên bệnh viện đã nhanh chóng cấp cứu để hồi sức cho bé.

Trước đó, khi Jamie mới chào đời, các bác sĩ đã hỏi vợ chồng David về tên của đứa bé, họ cho rằng không thể làm gì để cứu Jamie được nữa. Nó đã qua đời.


Khoảnh khắc Jamie sau khi chào đời


Bé bắt đầu cựa quậy nhờ cái ôm của mẹ


Jamie được các bác sĩ hồi sức ngay sau khi tỉnh dậy


5 năm sau đó

Bà Kate kể lại: “Lúc đó tôi không còn tỉnh táo nữa, tôi nói với bác sĩ rằng Jamie chưa chết, mặc dù họ yêu cầu tôi được đem thằng bé đi vì nó đã ngừng thở. Tôi đuổi hết mọi người ra khỏi phòng và ôm lấy Jamie để giữ cho thằng bé được ấm áp. Vợ chồng tôi đã cố gắng trong nhiều năm để mang thai, tôi thật sự cảm thấy đau lòng khi mất đứa con này. Tôi ôm chặt lấy Jamie và bảo chồng lại gần hai mẹ con.”.

Lúc đó bà Kate đã liên tục nói với chồng: “Jamie và Emily là một cặp song sinh, em không thể nào để mất một trong hai đứa được.”.

Chỉ có tình mẫu tử mới làm nên được điều đó.

thearealrtz ©VietSN

NongDan 03-14-2015 06:40

nghe lời bác sĩ thì thôi rồi...

xanhblue 03-15-2015 03:29

Thương ghê chưa.


All times are GMT. The time now is 22:23.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04018 seconds with 8 queries