Con ông Nguyễn cao Kỳ hả? Nó đập mặt đi và làm lại rồi. Ngày xưa thì còn đỡ . Bây giờ thì mặt nó bị móp méo mũi bị gẫy cằm chữ V xửa lại làm cho mặt bị gãy lại. Đã tốn tiền mà lại không giống ai. Lại còn xấu hơn xưa. Mà chê quỷ hờn. Đã thế diệu bộ nữa nên chẳng giống ai. Ngực bơm căng cứng. Bây giờ thì có dám đứng thẳng người nói chuyện với người khác mà không điệu bộ được không. Chẳng giống ai. Mẹ nó bà Đặng thị Tuyết Mai đã chết mà còn đẹp hơn Nguyễn cao Kỳ Cục. Dù dã có tuổi. Con gái bà chưa bao tuổi mà lại quá tệ hại. Hèn chi Nguyễn Ngọc Ngạn bao nhiêu năm trời rồi mà không dám dụng chạm. Ổng sợ nổ văng miểng vô mặt
|