NGHE PHONG THANH KHẢ NĂNG CHỊ TIẾN SẮP BỊ BẾ
Thanh tra Chính phủ vừa công bố sơ bộ kết luận điều tra sai phạm tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam là: sai phạm lên đến hàng nghìn tỷ, chứ không phải là hơn 100 tỷ như trước.
Hai bệnh viện này chủ đầu từ đều do Bộ Y tế từ thời Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, mà bộ này thì thuộc sự quản lý của “chú phỉnh”, nên thanh tra như này thì lại “quân ta bắn vào quân mình” à? Và với thế lực mạnh của Bộ Công an hiện nay, vụ này đã được hoặc bị ép phải chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra. Nhưng khi chưa có kết luận gì, đã phủ đầu là sẽ xử lý trách nhiệm những Bộ trưởng, thứ trưởng có liên quan, mà người đó ở đây là chị Kim tiêm.
Hai bệnh viện này đầu tư hết 10.000 tỷ, nếu sai phạm có 1.000 tỷ (tức là mới có 10%) quá ít với tỷ lệ chia chác lên đến 20-30% của các công trình khác. Mà chị Tiến đâu có ăn được một mình, phía trên là qua hai đời Thủ tướng là Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Đức Đam, Mai Tiến Dũng nữa… Thế nên cả Tổng Trọng, Phạm Minh Chính đã thân chinh đến xử lý mà đành bất lực.
Dưới thời Tô Lâm thì Nguyễn Tấn Dũng kê cao gối nghỉ yên rồi, nên khả năng là có chị Tiến có khả năng làm con dê tế thần nhất. Từ ngày chị hạ cánh an toàn tới nay, toàn thấy chị đi du lịch, gần đây là mới sang Trung Quốc, còn chụp hình “úp phân búc” nữa cơ.
Không biết rồi đây chuyển hồ sơ sang Bộ Công an sẽ ra sao, hay chỉ là trò ép nôn tiền ra là xong. Chưa chắc chắn chị Tiến có bị bế không, nhưng thiệt hại lớn nhất vẫn là nhân dân. Hai bệnh viện cũ thì quá tải, bệnh nhân nằm chồng lên bệnh nhân, còn hai bệnh viện mới thì bỏ hoang hơn chục năm nay cho mỏ mọc và chỗ để chăn trâu bò. Cứ hàng trăm, hàng nghìn tỷ của nhân dân bị quan chức đớp sạch như vậy đó.
Gia Minh
__________________
|