TÔ LÂM DẶN LÒNG NHẮM MẮT ĐƯA CHÂN
Để mà nói thì người dân đã mất niềm tin vào lãnh đạo cs Việt Nam từ trước khi Tô Lâm đơn phương ra cái nghị định 168 rồi. Bây giờ thì anh Chính chuyên phát biểu mồm, nói như chim hót nhưng chẳng bao giờ làm. Còn anh Lâm thì ép dân, nói một câu là phạt tới bến, cứng nhắc đúng kiểu của dân công an.
Việc sáp nhập tỉnh thành, tinh gọn bộ máy đã có cách đây mấy năm mà ông Trọng vì lý do nào đấy chưa làm được hoặc chưa muốn làm. Việc Tô Lâm lên thực hiện rốt ráo việc này đã đụng chạm đến lợi ích nhóm, đặc biệt là chủ nghĩa địa phương ở Việt Nam. Nhưng vẫn phải làm vì ngân khố cạn kiệt, FDI rời đi vì thủ tục hành chính rườm rà, moi tiền... Trước những vấn nạn sinh tử đó, Tô Lâm chọn chơi mạt chược trong canh bạc đỏ đen. Liều mà nhắm mắt đưa chân?
Canh bạc này liệu Tô Lâm có thành công hay không thì phải đợi thêm vài năm nữa. Còn giờ đây đám đảng viên nòng cốt mặc dù không thể hiện ra mặt nhưng vẫn có thể sử dụng mạng xã hội để “chơi” anh Lâm nhà ta. Vậy nên gần đây trên Tiktok có quá nhiều bài đăng chửi Tô Lâm vì vụ "sắp xếp lại giang sơn" cũng như vụ thuế phí.
HN
__________________
|