
Tiền nuôi dân có thể thiếu, nhưng tiền để tô vẽ chế độ thông qua tượng, lăng, văn hóa phẩm tuyên truyền... thì không bao giờ thiếu.
Ngày 9/7, thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Việt Nam chuẩn bị xây tượng đài chiến sĩ Liên Xô, Trung Quốc, Lào, Cuba, Campuchia tại Hà Nội.
Lãnh đạo cộng sản nói tự lực tự cường là đây sao? Dân bảo thờ ngoại bang là tự ái. Mộ bà mẹ VNAH, mộ liệt sỹ, quy tập hài cốt thì vận động dân đóng góp từng đồng. Hô hào hòa giải dân tộc thì bớt làm trò đi. Lịch sử đã qua thì để nó qua. Xây nhiều tượng sau này dân kéo sập mỏi tay lắm.
Đầu tư công giải ngân 100% là ở đây chứ đâu. Thì ra chính quyền đánh thuế hộ kinh doanh để lấy tiền xây tượng, giờ thì các hộ kinh doanh cứ đóng cửa rồi ra ngắm là no ấm. 10 tượng, 20 tượng cũng được, vì đằng nào lãnh đạo cũng không bao giờ lắng nghe ý kiến của dân.
HN