
Đất nước này chính quyền đừng làm gì là sẽ phát triển vượt bậc, nhưng lâu lâu lại lôi ra cải cách 1 lần là toạch: cải cách ruộng đất, cải cách giáo dục, cải cách hệ thống chính quyền,...
Các biển chỉ dẫn về thành phố trên các tuyến cao tốc, quốc lộ sẽ chỉ về đâu khi không còn thành phố là điều khiến người dân quan tâm.
Quy hoạch tầm vĩ mô quốc gia mà lãnh đạo không tính toán chi tiết, hướng dẫn, lộ trình thực hiện,... đùng cái triển khai luôn. Giờ thì loạn cào cào, hỏi tới đâu cũng ú ớ vẫn chưa biết nên tính thế nào. Với tư duy sai thì sửa, chi phí thì dân chịu, lãnh đạo chẳng lo gì. Cứ sửa một lần lại có tiền một lần, sửa càng nhiều càng tốt cho lãnh đạo. Mỗi địa phương xin 1000 tỷ đồng để cập nhật biển báo, biển chỉ dẫn, thế là xong.
Tham quyền quá mà gây ra biết bao hệ luỵ. Thời kỳ trước còn thấy được vài đại biểu có ý kiến phản biện, chứ hiện tại là không ai dám ho he gì. Tốn một đống tiền để lập ra một cái hội đại diện cho nhân dân để phản biện, thảo luận về những cái quyết định của Bộ ít người mà chỉ thấy toàn là gật với tán thành, phí tiền của nhân dân, thuế thì vẫn giã đều!
HN