cha chả, bệnh nếu không cứu được thì thà để chết phức cho rồi, cứ ghép thứ này thứ nọ mà cho là tiến bộ khoa học kỹ thuật mới kiểu này, xem ra cũng không ổn lắm đâu! chỉ làm giàu bất chính cho giới tài phiệt mà thôi! theo tui, sống dai mà khỏe thì nên sống, còn không thì tiếc nuối làm gì để kéo lê tấm thân bệnh hoạn này cho đến lúc nhắm mắt, chỉ có làm phiền và tốn kém thêm cho gia đình và xã hội mà thôi??
có lắm người tuy khỏe mạnh, còn trẻ, nhưng chỉ vì chút buồn đời mà vội nhảy lầu, nhảy sông hoặc móc dây thòng lọng để tự vận, thật đáng tiếc cho các bậc cha mẹ đã bỏ công sinh ra mà lại không giúp ích cho đời và để đi chết thật bậy bạ và vô duyên như vậy!!
|