Lạ thât! Không lẽ tụi chó chết này không xem tin tức thời sự hay sao? Nếu chúng nó có xem, th́ chúng nó phải thấy là không có cách dấu diếm nào có thể qua mặt được quan thuế Úc Châu. vậy đem làm ǵ? có thoát được đâu. Từ bao năm nay rồi, không biết bao nhiêu vụ quan thuế Úc Châu đă bắt được. Như đă viết nhiều lần trong các bài trước, bọn súc vật này có đủ các thành phần từ những con đĩ mặt hoa da phấn, tới mấy thằng mặt tối như đêm 30 tết. Chúng nó dấu đủ mọi nơi: chung quanh vali carry on, trong các lọ mắm tôm, mắm cá, bọc bên trong các x́ líp mà mấy con đĩ mặc cả tuần không giặt, cho nó thật khắm thối. Chúng nó nghĩ khắm thối như vậy chắc quan thuế họ không dám mở ra xét đâu. Rồi sợ chưa đũ chúng nó dạng chân ra nhét vài cục vào lỗ khắm, mạnh hơn thế nữa chúng nó nuốt vào trong bụng từ 30 tới 70 cục x́ ke (to như thỏi môi son). Cứ như thế ngày này qua tháng nọ, không biết bao nhiều đứa bị bắt rồi. Vậy mà chúng nó vẫn bảo nhau làm y chang như nhau, và tất cả đều bi bắt, có đứa nào thoát đâu. Không lẽ că nước VN bây giờ chúng nó ngu tàn canh gió lốc như vậy sao?
|