View Single Post
Japan Thế giới tuần 14-20/3: Nhật Bản đau thương và can trường
Old 03-19-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Thế giới tuần 14-20/3: Nhật Bản đau thương và can trường

Một tấn bi kịch thực sự đã dồn dập ập xuống nước Nhật: Động đất, sóng thần và sau đó là thảm hoạ hạt nhân với ám ảnh “bóng ma” phóng xạ. Nhưng giữa những hoang tàn đổ nát, cả thế giới nhận ra sức sống bền bỉ của một dân tộc can trường.

Nước Nhật có gì? 67% lãnh thổ là... núi cằn, khoảng 80 núi lửa hoạt động, động đất liên miên và sóng thần rình rập. Nhưng đất nước này đã phát triển những bước thần kỳ nhờ sức mạnh của nghị lực và trí tuệ con người. Không ít những cơn chấn động do thiên tai đã xô đổ có khi đến tan nát những gì con người gây dựng. Tiêu biểu như trận động đất Kanto kinh hoàng năm 1923 và giờ đây là một “cơn ác mộng” tương tự. Nước Nhật đã mất rất nhiều. Tất cả còn lại sau thảm kịch là những đống đổ nát và tang thương.



Thế nhưng, Nhật Bản còn con người nguồn nội lực to lớn để đất nước này một lần nữa lại hồi sinh mạnh mẽ. Những con người ấy vừa qua đã lại làm cho cả thế giới thêm tâm phục.

Suốt hơn một tuần qua, nước Nhật đã phải trải qua những ngày tồi tệ sau một loạt các thảm hoạ “nối gót” nhau ập tới. Bốn tỉnh Iwate, Miyagi, Fukushima và Ibaraki bị rơi vào “vòng vây” của bi kịch. Bốn cảng biển là Sendai, Hachinohe, Ishinomake và Onahama thì bị phá huỷ hoặc tê liệt hoàn toàn. Nước Nhật căng sức cho các hoạt động cứu trợ, khắc phục sự cố. Quá trình này đã và đang diễn ra hết sức khó khăn nhưng họ vẫn sẽ tiếp tục bằng mọi giá, nén chặt đau thương trong lòng.



Cả thế giới những ngày vừa qua theo dõi sát từng giờ tình hình, cầu nguyện và sẵn sàng giúp đỡ người dân Nhật. Lẽ thông thường, người gặp hoạn nạn thường là người nhận được sự động viên để có được niềm tin, nghị lực. Nhưng trong câu chuyện này, có vẻ như chính những con người trong đau thương lại đem tới cho cả thế giới một niềm tin cao đẹp - Tin vào sức mạnh và sự hồi sinh nhờ ý chí và tấm lòng con người. Như trận động đất Kanto 1923 và khủng hoảng sau thất bại Chiến tranh thế giới thứ II, người Nhật có lẽ cũng sẽ lại làm nên những điều “thần kỳ”.

Vào khoảng thời gian cuối tháng 3, đầu tháng 4 này ở Nhật thường là mua hoa anh đào khoe sắc. Thế mà năm nay, nước Nhật chỉ nhìn thấy u ám những hoang tàn và thảm khốc. Nhưng có lẽ, trong lòng người dân toàn thế giới, năm nay hoa anh đào vẫn nở từ những câu chuyện cảm động của người Nhật Bản.

"Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ”.


Nguyễn Khải
(Việt Báo)
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	thumb_.jpg
Views:	11
Size:	38.5 KB
ID:	270908  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11004 seconds with 11 queries