Đây là bài học rất quan trọng cho kế hoặch phát triển tương lai cho Việt Nam. Dân tộc ta hãy thận trọng trong những cuộc đấu thầu xây dựng của TQ. Tại Sài Gòn hiện nay TQ đã nắm gọn trên 80% các công trình xây dựng và tân trang các đường lộ cầu cống. Công trình đã kéo dài bao nhiêu năm nhưng cho đến nay cũng chưa tới đâu, giao thông hàng ngày bị kẹt cứng, thậm chí thâu đêm cũng bế tắt hè phố.
Giao thông là huyết mạch của kinh tế, thế nhưng TQ đã cố tình trì hoãn các công trình mà họ đang thầu. Đặc biệt ở chỗ tất cả công trình hầu như là những chốt điểm giao thông quan trọng của Sài Gòn và hàng ngày đều thi công cùng một lúc. Nhưng trên thực tiễn họ chỉ tới cho có mặt, còn làm việc là chuyện khác. Đúng như châm ngôn của công nhân, thợ thuyền " giờ thì hết nhưng việc thì chẳng bao giờ tận ", nhưng đây chỉ là cái cớ! Mặt trong của sự việc này quá rõ ràng: " TQ muốn kiềm chế kinh tế Việt Nam từ những thành phố đang thịnh vượng ". Tưởng cũng nên nhắc lại trước thập niên 80 giao thông là một vấn nạn lớn của TQ. Do đó bằng mọi cách họ phải triệt phá các nhược điểm trên để hỗ trợ, xây dựng và khuếch trương kinh tế.
Trở lại vấn đề tham vọng xâm lược, TQ đã có ý đồ nuốt Việt Nam từ lâu, cũng chỉ vì địa thế thật lý tưởng cho thương mại giữa vùng Đông Nam Á và quốc tế. Vậy kho tàng Biển Đông không nhất thiết là mỏ dầu, hải sản hay những quần đảo. Nhưng chiếm được Việt Nam không cần phải đô hộ lãnh thổ mà mua chuộc được chính quyền đương thời cũng đủ " danh chánh ngôn thuận " với thế giới " lưỡi bò là của ta "
Công Ty Xây Dựng TQ, tên nghe thật tuyệt vời nhưng thực chất là Đội Ngũ Xâm Lăng của Mao. Hiện nay bất kỳ nơi đâu trên lãnh thổ Việt Nam đều có mặt người TQ di dân lập nghiệp, nhưng khổ thay ít nhất 60% là nhóm Hồng Quân Mao trá hình. Theo thống kê của tỉnh Bình Dương gần đây " khoảng " 120.000 người TQ mới đến lập nghiệp và người Hoa mới này cũng có kế hoạch " xây dựng " một trung tâm thương mại với cái tên thật khí phách " China Town ". Đúng là " hoạ vô đơn chí ", chuyện không may cứ ồ ạt kéo đến khiến dân ta cứ mãi lầm than! Chẳng bao lâu từ Bắc chí Nam của Việt Nam toàn là " COVEC ".
|