Quý vị cho mình chen chân vào một chút nha. Chúng ta có thể nhìn vào hai khía cạnh khác nhau về bài viết này. Thứ nhất Hanna là Moderator và không phải là tác giả của bài viết, nhưng lại là người tải bài này về forum. Nếu có trách thì chỉ nên trách là Hanna không chịu đọc trước và nghĩ xem dư luận của bài viết này sẽ có ảnh hưởng như thế nạo Thứ nhì là nếu website này là của người Việt hải ngoại thì nên tránh đăng lên những tin tức có thể gây lên sự phẩn nộ của đọc giả. Chương trình Hùng Ca Sử Việt lần này chỉ nói lên sự can trường và bất khuất của dân tộc Việt Nam kể từ ngàn xưa qua mọi thời đại. Nếu có ai đã bảo rằng coi qua chương trình này mà còn có lập luận là chương trình chỉ để biểu dương một cá nhân nào đó.....vậy thì sự hiểu biết của người đó có phần bị hạn chế.
Hùng Ca Sử Việt ra đời là vì một mục đích chung kêu gọi mọi người cùng đứng lên để chống lại sự xâm lăng một lần nữa của giặc Tàu. Và cũng không ngoài mục đích kêu gọi người dân trong nước không cần phải sợ hải bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam. Bọn chóp bu của nhà cầm quyền cộng sản trong suốt thập niên vừa qua đã lần lượt đưa con, cháu của họ qua Mỹ; Úc; Canada v.v... và cũng tẩu tán tài sản theo ra nước ngoài không phải là một sự tình cờ mà đây là một sự xếp đặt hản hòi. Khi thời cuộc thay đổi thì bọn này đã có một cơ sở vững vàng ở nước ngoài.Lạm phát thì lên cao, thử hỏi những món nợ khổng lồ sẽ do ai gồng gánh đây? Nếu chẳng may mà nước Việt Nam một lần nữa thật sự bị giặc Tàu thống trị thì ai lại người chịu khổ nạn đây?
Có một vài người nói rằng tại sao phải chống cộng, và chống bằng miệng thì có được gì? Xin thưa với các bạn đó rằng: Truyền thông là một thứ vũ khí có sức mạnh hơn mọi thứ vũ khí. Xin các bạn hãy nhìn lại quá trình thay đổi của những nước như Liên Sô và bên Đông Âu và những năm tháng gần đây đã có bao nhiêu nước lớn, nhỏ đứng lên chống lại và lật đổ bạo quyền?
Việt Nam hiện tại dân số trên 80 triệu chẳng lẽ lại thua cho 3 triệu đảng viên để bọn này mặc tình dày xéo và chịu để cho con, cháu của mình sau này cùng chung thảm cảnh hay sao? Hơn 30 năm sống trong nghèo túng và không ngừng thụt lùi trên mọi mặt, xin hỏi còn bao nhiêu cái 30 năm nữa để chịu đựng?
Đành rằng chế độ nào thì cũng có những chuyện không hay, nhưng không ai dám phủ nhận rằng chế độ cộng sản là một chế độ thối nát và tàn ác nhất. Một chế độ vô nhân với những tên đảng viên vô chi, vô thần ngoài bản thân thì chẳng cần thiết gì đến sống chết của người dân. Nếu chế độ này còn tồn tại thì dân trí cũng sẽ không còn. Thời gian đã đến và cơ hội cũng đã đến. Người dân nên đứng lên và đồng lòng lật đổ cái guồng máy tội lỗi trước khi quá muộn màng.
|