Trước mất mát đau thương tưởng rằng có thể gây ra hận thù nhưng giữa gia đình nạn nhân và bị cáo lại có sự đồng cảm, chia sẻ với nhau.
Phiên tòa xử bị cáo Nguyễn Minh Song khiến nhiều người dự khán cảm động vì ân tình đó.
Theo hồ sơ, lo ruộng lúa bị chuột phá, ngày 6-4, Song câu điện làm bẫy diệt chuột. Không may, anh L. đi ngang qua đã bị điện giật chết. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt Song bảy năm tù về tội giết người.
Tại phiên tòa phúc thẩm vừa qua, Song thừa nhận hành vi cẩu thả của mình đã gây hậu quả cho người khác, gây đau thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân và xin tòa giảm án vì gia đình khó khăn.
Cha nạn nhân kể, vì nghèo khó, vào vụ mùa, L. phải đi tới các làng bên gặt lúa thuê. Trước ngày xảy ra sự việc đau lòng, L. tới làng Song gặt lúa thuê. Không ngờ hôm ấy lại vướng vào bẫy điện của Song... L. chết để lại ba đứa con thơ, vợ bị tàn tật ở chân không thể làm việc nặng.
Rồi ông tâm sự: "Tôi buồn lắm chứ. Con tôi chết rồi không bao giờ tôi gặp lại nó. Cháu tôi giờ đây chịu cảnh thiếu cha. Nhưng có ai muốn kết cục này đâu, bị cáo cũng chẳng muốn. Thù hận chẳng giúp tôi mang con trở lại, thay vì đó tôi xin giảm án để gia đình bị cáo bớt đi một phần gánh nặng"...
Tại phiên tòa, cha của nạn nhân và cha của Song cùng ngồi chung hàng ghế. Sau khi nghe cha nạn nhân nói vậy, ông cũng rơm rớm nước mắt chia sẻ: "Chỉ vì nghèo đói, thuê ruộng làm lúa, muốn bảo vệ mùa màng nên con tôi giết chết một mạng người. Gia cảnh tôi cũng túng bấn, phía gia đình người bị hại càng khó khăn. Nhưng tôi sẽ cố gắng bù đắp lại những mất mát mà gia đình nạn nhân mắc phải...". Nói rồi ông quay sang vỗ nhẹ đôi vai của cha nạn nhân. Hai bàn tay chai sần của hai người cha nắm chặt như tự an ủi nhau.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tòa cho rằng hành vi của bị cáo là thiếu cẩn thận, tước đoạt mạng sống của người khác. Đáng lẽ khi bẫy chuột bị cáo phải đứng canh giữ và thông báo cho người dân biết để phòng tránh. Thêm nữa đã có rất nhiều trường hợp chết vì bẫy chuột bằng điện, bị cáo cũng biết rõ nhưng vẫn làm nên cần phạt nghiêm. Tuy nhiên, xét hoàn cảnh bị cáo khó khăn, phía gia đình nạn nhân bãi nại nên tòa giảm cho bị cáo một năm tù...
Phiên tòa kết thúc, hai người cha lặng lẽ bên nhau bước ra khỏi phòng xử. Hy vọng sự cảm thông, chia sẻ, cái nắm tay của hai ông giữa chốn công đường sẽ theo mãi hai gia đình để cuộc sống thêm đầy tình nhân ái.. .
DƯƠNG HẰNG
|