Về địa đạo củ chi là một điếu bịa dặt, được tác giả Vũ xuân An và một người tập kết ra Bắc trở về với nhiệm vụ tiền sát pháo binh kể lại trong quyển 2000 ngày trấn thủ củ chi, đất thép thành đồng được tụi Bắc Việt đặt cho, tác giả gọi là "đất thép thành bùn" vì B52 dội cho thành bùn, đại đạo hầm chỉ là những hầm trú ẩn, 1 cái duy nhất không quá 10 mét dải nhưng không xử dụng được vì 10 người dồn xuống đó thì chết ngộp cả, và khi bị pháo binh từ Đồng dù chạy không kịp mới chui xuống tạm lánh chỉ 1-2 người thôi, nắp hầm thằng nhà báo Liên sô xuống thử thì bị kẹt ở bụng phải kéo trở lên... vậy mà được tuyên truyền dưới đó nằm ăn hút, có cả đoàn ca múa phục vụ, dân lùa cả trâu bò xuống đó để tránh pháo... chứa cả sư đoàn ... có vài ba tầng như lầu trên mặt đất hihihihi, báo đảng quên kể về hệ thống thông hơi cho cả sư đoàn thở hahahaha.
|