View Single Post
Default 'Bố tàn tật xin cơm nguội nuôi con' lại gặp nạn
Old 07-22-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 147,663
Thanks: 11
Thanked 14,018 Times in 11,182 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 183
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Gần 2 tháng sau khi thông tin anh Hoàng Văn Bảy - người cha ốm yếu phải xin cơm nuôi con - được đăng lên VnExpress.net, gia đình anh chưa kịp vui mừng với sự chia sẻ, giúp đỡ của bạn đọc thì lại có tin dữ, anh bị chấn thương sọ não, liệt nửa người.

Anh Hoàng Văn Bảy ở xóm 2, xã Liêm Chung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Sớm mất hết người thân do cha mẹ qua đời, 3 anh trai hy sinh, anh Bảy lại bị tai nạn trong một lần đi khai thác đá, giập sọ và mất một mảnh sọ, mất khả năng lao động.

Sống chung với người vợ không có tiền cưới, anh chị sinh được 3 người con, nhưng phải cho đi một bé vì quá túng tuẫn. Hằng ngày anh đến nhà hàng xóm xin cơm thừa về phơi để nấu lại, phần nào bớt được tiền đong gạo nuôi 2 con đi học.


Chưa qua cơn bĩ cực, anh Hoàng Văn Bảy lại hứng thêm cú ngã chí mạng, khiến anh liệt nửa người. Cuộc sống khó khăn của gia đình họ giờ càng thêm gánh nặng. Ảnh: Văn Định.

Sau gần 2 tháng VnEpress.net thông tin, gia đình anh Hoàng Văn Bảy đã nhận được rất nhiều lời động viên thăm hỏi từ các độc giả trong và ngoài nước. Hàng chục nhà hảo tâm đã ủng hộ tiền tổng cộng gần 100 triệu đồng. Có người đến tận nhà cho gạo, mỳ tôm để phần nào động viên anh gắng nuôi con.

Nhưng tai họa một lần nữa gieo xuống người cha bất hạnh. Cách đây một tháng, anh Bảy bị rơi xuống ao, chấn thương sọ não khiến anh liệt nửa người bên trái, giờ mơ màng lúc tỉnh lúc mê. Hằng ngày chị Vân vợ anh vẫn gắng gượng chăm sóc chồng trên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, còn hai con - bé Đồng và bé Phúc -tự chăm lo cho nhau ở nhà.

Chị Vân buồn bã kể: “Các bác sĩ bảo bệnh của chồng tôi phải điều trị lâu dài, ít thì cũng mất 1 - 2 năm may ra chân tay mới cử động được. Nhiều khi không dám rời chồng nửa bước, vì não tổn thương nên anh ấy cứ quậy như đứa trẻ, chân tay đau nhức, tôi bóp cả đêm mà anh ấy vẫn kêu. Nhiều khi nhớ con nhưng không về thăm được, đành nhờ hàng xóm đưa 2 cháu lên thăm bố nó một lúc rồi về”.

Trong cơn hoạn nạn mới, người vợ vẫn xúc động không quên cảm ơn đến những người tốt bụng đã giúp đỡ gia đình họ. “Tôi không biết nói gì hơn lời cám ơn chân thành nhất đến các nhà hảo tâm, bạn đọc báo đã động viên, thăm hỏi và giúp đỡ. Nhờ thế mà mẹ con tôi có tiền điều trị cho chồng, nếu không chắc gia đình tôi không biết vay mượn ai”.
Độc giả quan tâm xin liên hệ: anh Hoàng Văn Bảy, trú tại thôn 3, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Số điện thoại: 01644515603. Số tài khoản: 2906205035507 (Chủ tài khoản: Hoàng Văn Bảy) - Ngân hàng Agribank chi nhánh TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Văn Định/VnEpress
vuitoichat_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09041 seconds with 11 queries