Quote:
Originally Posted by phokhuya
Có một người về lại Mỹ kể nghe mà phải bật cười. Khi đi mua Vịt quay tại một cửa hàng gọi là cao cấp. Vịt quay được bọc lại trong một bao nhựa, và có đóng dấu kiểm tra của sở vệ sinh hẳn ḥi. Khi trả tiền xong th́ người chủ tiệm lại cho con Vịt vào cái bao nhựa khác và trao cho khách. Người mua mới hỏi tại sao không để trong bọc kia vậy. Chủ quán trả lời tỉnh queo "Bọc nào cũng như vậy mà". Nhưng trên thực tế là muốn giữ lại cái bọc kia để luồn vào những con Vịt lậu, v́ bọc đó có đóng dấu kiểm tra rồi. Người mua mang về nhà ăn uống ngon lành. Nữa đêm đi pḥng cấp cứu tốn hết mấy triệu. Chịu nỗi không chứ
|
Đúng vậy sống ở chế độ CS không thể tin tưởng ai được, bất cứ cái ǵ củng có thể là giả mạo.