Trung tá công an đứt lìa cẳng chân khi GIÀNH ĂN với “vàng tặc” ...... LOL
Nó chưa dớt luôn cả một cặp là may mắn lắm rồi. Nên nhớ họ là "Tặc" không phải là dân lành đâu mà dễ ăn hiếp.
Sau khi được đưa xuống bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, Trung tá Hinh đã được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành phẫu thuật nối lại cẳng chân. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, ca phẫu thuật đã hoàn tất. Theo các bác sĩ điều trị, hiện vẫn chưa thể khẳng định có giữ được chân phải của Trung tá Hinh hay không vì vết thương rất phức tạp.
Đã nói là cắt đứt lìa chân phải rồi, mà lại còn rất phức tạp là sao? Văn chương của mấy thằng Vẹm này thiệt là.... phức tạp ghê.
Last edited by phokhuya; 09-12-2012 at 23:12.
|