Quote:
Originally Posted by Lan-Anh
Em có ý kiến thế này, mong rằng các cụ, các bác, và các "đồng chí" đừng có ném đá em nhé. Chúng ta có quyền bất đồng quan điểm vì 5 người 10 ý mà. Nếu người này thấy quan điểm của người kia là sai, là không đúng thì có quyền đưa ra quan điểm của mình và chứng minh nếu thích trên tinh thần giống như debate. Chứ kiểu này rồi 2 bên đều nóng giận lên rồi cứ thóa mạ nhau hoài thì chừng nào mơi kết thúc? Em thấy nó không có good lắm và cũng chẳng có kết quả gì mà làm cho những người vô diễn đàn đọc được những comments này thì không hay tí nào cả. Dù rằng là diễn đàn ảo nhưng có nhiều người vào xem, em thấy nó không hay tí nào mà diễn đàn lại tự biến thành nơi chữi lộn. Ước gì 2 bên debate với tinh thần "thượng võ", nếu đuôí lý thì phải công nhận chứ không được nói gàn rồi lại chọc tức, chưỡi bới thì không có văn minh cho lắm cũng như đã khẳng định tư cách của mình, các bác nghĩ sao?
Ví dụ: qua comment của qthinh ở trên, bạn nói VN có thay đổi rất nhiều là căn cứ vào đâu? Mình thấy thay đổi ngày càng tệ hơn thì đúng, nếu bạn muốn dẫn chứng thì mình sẽ đưa ra cho bạn thấy.
Bạn nói cần cả 1 thế hệ mới thay đổi được, YES. Nhưng để được thay đổi thì cần phải có 1 nền giaó dục công dân hoàn hảo và đứng đắn mà VN hiện nay thì lại đi ngược lại, ai ai cũng đồng ý là trình độ dân trí ở VN ngày càng tệ hơn. 30-40 năm về trước đâu có như thế này dù là ngoài Bắc hay trong Nam.
Sau đó bạn nói: mấy người ra nước ngoài hấp thụ nếp sống văn minh rồi nói này nói nọ chứ lúc trước cũng xã rác, cũng chen lấn khi còn ở VN. Điều này hoàn toàn không đúng. Nếu một con người có nếp sống giaó dục từ trong gia đình ra ngoài xã hội đúng đắn thì không bao giờ làm những chuyện này dù là ở đâu. Tiếp đến: nếu đúng như vậy thì đã chứng tỏ nền giáo dục của VN quá tồi tệ cho nên ví dụ như ngày xưa mình ở trong nước xã rác nơi công cộng, chen lấn ...nhưng khi ra nước ngoài mình đã thay đổi nhờ hấp thụ nếp sống văn minh nơi xứ người, thêm cái này nữa: như ông phó thủ tướng Đức: nếu không thoát khỏi VN nhờ 1 gia đình người Đức tốt bụng thì bây giờ có giỏi lắm thì ông cũng chỉ là người bán vé số, vá xe đạp đâù đường mà thôi. Cho nên, túm lại 1 cách ngắn gọn là csVN đã làm băng hoại cả 1 dân tộc vốn có truyền thống tốt đẹp
|








lời kêu gọi của LA thật là hay,mình là người đầu tiên ủng hộ...."ném đá" cô Lan Anh

Lan Anh kêu gọi hảy tranh luận (debate) công bằng với những người còn có "lý tưởng CS",mà lý tưởng CS thối nát này đã bị những nước cựu CS mà đứng đầu là Liên Xô chính là nước sinh ra CNCS này cho vào thùng rác cách đây đã hơn 20 năm,vậy thì tranh luận với các "đồng chí" VC ta bọn tàn dư của CS cũng như "nước đổ đầu Vịt" mà thôi.
Nếu có 2 cách chọn:
1.Phải đánh "Đàn gảy tai Trâu"
2.Tranh luận với những người còn lý tưởng CS=VC
thì tui thà chọn 1. chứ không chọn 2.
Cám ơn Lan Anh đã pha cà phê