Quote:
Originally Posted by ongdiacon
Công hàm của ông Phạm văn Đồng gởi cho thằng tàu giống như lá đơn xin di làm ở VN , không hiểu tại sao thằng tàu tung tờ giấy không ra ǵ rồi nói là công hàm , nh́n bản đánh máy đó tôi đoán thằng tàu này có thể làm hơn một tỉ tờ nếu nó muốn. Một vấn đề công nhận biên giới không thể đơn giản như vậy được học sinh cấp 2 ở VN củng lám được một khi giữa 2 chính phủ bàn về biên giới phải có văn bản rơ ràng có cả chử kư của 2 phía , nhất là bọn tàu này tung công hàm khi ông Phạm văn Đồng chết rồi th́ không c̣n gia' trị ǵ hết , đây là âm mưư của bọn tàu nhằm hớp thức hóa việc cướp đảo của VN
|
Ôi vậy là bây giờ đi xin việc làm ở VN đều phải "công nhận 1 phần của nhà mình cho người ta" thì mới được việc làm hả?
Một tờ "công hàm bán nước" mà do một học sinh cấp 2 làm gởi cho Trung cộng thì làm sao bác và đảng ta có được vủ khí để đi cướp miền Nam?
Yêu cầu chính phủ nước Nga nên tuyển ongdiacon làm Đặc nhiệm đại sứ Nga để sang Mỹ đòi lại Alaska cho Nga,vì người bán và người mua đều đã chết hết rồi,và đơn bán đó lại viết bằng tay,ai viết mà chẳng được,nếu được đánh bằng máy vào thời đó 1867 chắc khó mà giả tạo được.
Một lần nữa cám ơn ongdiacon đã cho bà con thưởng thức được sự "thông minh đột suất" của mình