Quote:
Originally Posted by tinhmuonmang
Không ngờ có lẽ sống bên Mỹ riết rồi bị nhiễm tật xấu như tụi Mỹ , từ dân cho đến TT nào là lừa bịp , xảo trá , lưu manh , tàn nhẫn , vu cáo , bịa đặt , gài bạn , phản thầy ... Người xưa có câu : « Gần mực thì đen , gần đèn thì sáng » , chẳng sai chút nào . Nên nhớ Sài Gòn mới có đây từ thế kỷ 16 và trước đó thì đất miền nam này đã chiếm của ai ? Vậy thử hỏi tổ tiên nhà ngươi ở đâu mà có ? Ở nước ngoài bị kỳ thị quá nhiều cho nên tụi bây cũng tập thói kỳ thị , ăn hiếp người cùng màu da , nói cùng tiếng hay sao ? Suy nghĩ lại đi nhe !
|
Ừ nhỉ, nước Mỹ nó tệ thế mà thèm nhỏ dãi cũng không qua được, người Việt ở Mỹ tệ thế mà cứ dụ dỗ trải thảm đỏ mời về. Não trạng của mấy thằng bưng bô ganh tị, mặc cảm thua kém, hèn mọn lộ rõ.
Thế kỷ 16 đất rộng người thưa, miền nam, vùng đất hoang vu vô chủ, dân tộc nào can đảm khai thác cư ngụ nó thuộc đất đai dân tộc đó. Trong lịch sử, không có một cuộc chiến tranh giành đất đai giữa Miên và Việt mang tính quốc gia xẩy ra từ thế kỷ 16 đến 20 (400 năm). Nếu Miên chứng minh được Sàigòn thuộc Miên thì không yên đâu, không đánh nhau thì cũng kiện cáo ra toà án Quốc Tế.
Những con thú đứng bằng hai chân như mày ganh tức không bằng người càng để lộ cái đê hèn của loài thú.