Người Việt Nam ta có cái tặt là nói tốt về mình dầu là cái tốt không có vẫn được hoan nghênh,ngươc lại nói thật về cái tặt của mình thì lại nhẫy đổng lên như ngồi phải lửa.Ta không biết nhận định đúng sai phải quấy và không bao giờ biết lắng nghe. Người ta khen mình thì mình cũng phải nhìn coi mình có cái đáng được khen chân, hay là người ta khen đại khen để có lợi cho họ,cũng như khi người ta chê mình thì mình cũng phải biết nhìn coi có đúng không.Sách có câu học trong cái chê của thiên hạ nhiều hơn là lời khen tặng!
1. "World Wildlife Fund describes the state as the world's greatest wildlife malefactor." (Quỹ Bảo Vệ Thú Hoang Dã Thế Giới đã mô tả quốc gia này là nơi tàn ác nhất thế giới đối với thú hoang dã!”
2.Vietnam's "aggressive tendencies" are tied to its penchant for eating meat -- particularly rats, birds and dogs
Hai câu nhận định chính xác cho những gì đang xẫy ra hàng ngày tại VN không nhung cần lên án mà còn đáng báo động!!!
|