Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Chuyên khó tin nhưng có thật
HL có ông bạn năm 2011 ông ta về VN khoảng tháng 6 ( không nhớ rõ ) dắt theo người con 7 tuổi ghé về Hà Nội vào xem lăng ba đình Lúc đó vào buổi sáng cũng thưa thớt người , 2 bố con vào thăm già hồ nằm LỘNG KIẾNG bất chợt thằng bé mắc tiểu không biết đi chỗ nào , ông bố thấy tên Công an nên chạy lại hỏi Nhà vệ sinh chỗ nào xin anh chỉ dùm , tên công an không trả lời , ông bố biết ý bèn móc ra 10 đô dúi vào tay hắn Hắn tươi cười và nói chỗ đi vệ sinh ở phía sau đi vòng lại , kiếm chỗ nào khuất làm đại đi , tôi canh dùm cho Thằng bé nghe thế là đái ngay chỗ đầu già hồ góc bên trái lộng kính Tên Công an hết hồn và nói , đâu phải chỗ này Thằng bé trả lời " chú nói chỗ khuất mà " tên công an tắc lưỡi lẩm bẩm 10 đô một bãi đái có giá trị hơn thằng già hồ , phải chi có 10 đứa đái tao kiếm được cả 100 đô vẫn còn hơn đứng gác chẳng được mẹ gì 
|
Năm 1975 mới chiếm được miền Nam,có thằng bộ đội vào thăm bà cô ở trong miền Nam.Lúc buồn đi tiêu thì nói với bà cô ,cô ơi con muốn đi ỉa.Bà cô nói ,cầu tiêu ở kia kìa ,mày đi nhớ lấy bàn chải mà chà cho sạch.Vài phút sau thằng bộ đội trở ra mặt đỏ gay,bà cô hỏi :sao mặt mày đỏ dzậy con?Thằng này nói rằng cái bàn chải cứng quá con chà rát cả đít.