Quote:
Originally Posted by J_P
Ở đâu lại chui ra con chó sủa bậy vậy nà. Ông là người Nam bộ vốn ko thích chửi cha mẹ ông bà mày nhưng ông cắt nghĩa cho mày nghe để bớt ngu nè, không thôi thì chúng họ chửi tôị nghiệp.
Đọc kĩ câu ông ghi ở trên có thấy chổ nào nói là ko được đi qua trời mua ko hả thằng khùng. Nếu là dân miệt vườn thì biết cầu khỉ qua kinh trời mưa đi lạng quạng dễ bị té xuống kinh. Như vậy mới nguy hiểm chứ mấy cái cầu kia ngồi trên xe phóng ào ào có cảm giác quái gì là nguy hiểm hay ko. Chính thằng dở hơi lấy nick Obama nói cầu khỉ ko đáng sợ nên tao mới nhắc cho nó nhớ, hiểu chưa con. Lần sau nếu đọc ko hiểu hết ý người khác thì con làm ơn đừng xủa bậy nhen. Cám ơn nhiều.
|
may cũng ngu thấy mẹ.
tối ngày ơ nhà bú L. làm sao mà biết đi cầu khỉ.
tao đi wài, có gì mà sợ.
dm bao nhiêu khỉ trương sơn cũng vì vậy mà úynh cho chạy không kip rống, quên rui sao?