Cái đám Chó ghẻ CSVN càng lồng lộn bao nhiêu thì chứng tỏ sự sợ sệt, và kiêng nể về ngành truyền thông bấy nhiêu. Không như Thúy Nga, chỉ vì những đồng tiền thấm mồ hôi,nước mắt và xương máu của người dân Việt mà gục đầu phục vụ cho chế độ CSVN. Trung Tâm Asia lại đứng lên đưa cao ngọn cờ chính nghĩa, và sát cánh cùng đồng bào hải ngoại đồng lòng đánh đổ chế độ tàn bạo CSVN.
CSVN làm gì có quyền để khép tội ai, trong khi bọn chúng là những tên đồ tể giết người không gớm tay. Bọn chúng làm gì có quyền cấm cản người dân đi tìm sự thật về lịch sử của chiến tranh Việt Nam. Và rồi bọn chúng làm gì có quyền để bắt người dân phải công nhận cái chế độ độc tài và vô dụng hiện nay? Mỗi một người dân hiện nay đều sôi sục trong lòng niềm yêu nước vô biên khi biết rằng bờ cõi quê hương đang bị giạc Tàu xâm lấn. Người dân không chống người Việt hải ngoại, chỉ có bè lũ tay sai và bán nước mới cho rằng người Việt chống cộng là kẻ thù mà thôi. Cộng Sản là kẻ thù chung của thế giới, chẳng phải chỉ riêng người Việt tị nạn CS là ghét bỏ chế độ này.
Hãy nhìn nước Mỹ hôm qua, và hôm nay. Họ cũng từng trãi qua nhiều thăng trầm với những cuộc nội chiến, giải thoát nô lệ da đen và rồi đến những lãnh vực từ kinh tế đến ngoại giao v.vv. Bây giờ họ như thế nàosau khi họ thống nhất thành một nước Mỹ ngày hôm nay? Tuy nhiên không phải là toàn dân Mỹ đều ủng hộ chính quyền. Chỉ là con số phản đối thì rất là.....ít.
CSVN thì sao? Thật tâm mà nói thì trừ đám Đảng viên, cán bộ nhà nước và những tên Việt gian ra thì chẳng ai muốn CS tồn tại ở Việt Nam cả. Đất nước thống nhất....nghe thì có vẽ cao cả lắm, nhưng thật sự thì đó là một cái lò hỏa ngục đang dần dần đốt cháy đi sự sống của người dân. Sau gần 40 dài đăng đẳng Việt Nam hôm nay còn lại gì? Ở đây không nói đến được gì, mà chỉ cần biết là còn lại gì thôi. Những mãnh đời nghiệt ngã trên khắp mọi miền đất nước. Đất đai bị cưỡng chiếm, xã hội lầm than với những nghiệp vụ mất nhân tính như xuất cảng đàn bà, con nít ra nước ngoài làm nô lệ tình dục. Xuất cảng lao động để trả nợ cho "Nước Bạn" sau thời kỳ chiến tranh. Cắt đất, nhượng biển, trường học thì toàn là lý tưởng CS và ý tưởng nhồi sọ lớp trẻ. Chống Pháp, chống Mỹ lúc nào cũng à đề tài sôi nổi dưới mái trường XHCN. Thế nhưng tuổi trẻ ngày nay đã thấy gì? Thấy sự hèn nhát và nhục nhã của cái Đảng mị dân. Mũi súng lúc nào cũng dùng để chỉ thẳng vào dân mình, nhưng lại gục đầu trước sự hiếp đáp của Trung Cộng.
Ngày tàn của CSVN đã điểm rồi. Những cái trò bịp bợm, và lọc lừa cũng như che đậy những tội ác mà trời đất không tha thứ của bọn CSVN này dần dần được đưa ra ánh sáng một cách rõ rệt. Đối với nười dân trong nước thì chính trung tâm Asia đã mang nguồn ánh sáng đó vào soi sáng lóng tin của họ. Còn đối với bọn CSVN và những tên bưng bô thì đây là một cái tát thật mạnh váo chánh quyền thối tha của bọn chúng. Dân Việt trong nước không còn là những con cá nằm giẫy dụa chờ bị hiếp đáp như lúc xưa nữa. Họ đã biết vùng lên và đòi lại lẽ phải, đòi lại công lý và đòi hỏi lại nhân quyền là quyền làm người căn bản mà họ phải có. CSVN không có quyền và không có thể cấm cản người dân có những gì họ nên có.
We are the people!!!
|