Bọn cs có một chân lý không bao giờ thay đỗi là thà chịu NGU, chớ không thể nào học hỏi hay sữa đổi. Đó là lý do tại sao chúng hay tôn sùng lãnh đạo, ướp xác lãnh tụ. Nhìn từ Bắc Hàn, Trung cộng, Liên xô cũ, đến VN xem, sau khi lãnh đạn qua đời thì chết bõ, chúng củng đem cái thây ma đó đi ướp khô, làm mắm. Mới đây khi lảnh đạo Venezuela qua đời thì củng lại ướp xác tiếp. Theo tin hành lang thì lúc đang hấp hối, tay bắt chuồn chuồn, lấy hơi lên vì thiếu oxygen để thở, tên cận thần của Hugo Chavez là Nicolas Maduro hỏi dồn dập rằng: "ngài có muốn được ướp xác như lảnh tụ Hồ cẩu tặc của nước CHẴNG HỀ XẤU HỔ CHÚT NÀO VÌ NGU không?" Chavez trong lúc tím tái, lấy hơi lên để thỡ mà nó cứ hỏi hỏi hoài bèn lấy hết hơi tàn quát lên: "ướp ướp ...cái con C. tao" và trút hơi thở sau cùng sau lời trối trăn ấy.
Nicolas Maduro cùng bộ chính trị đả thực hiện lời bác Chavez dạy là thiến cái con C. của him đem đi ướp, còn thi thể Chavez thì đem thiêu đổ cầu tiêu.
Vì là tin hành lang, nên các bạn nào không tin, có thể gọi cho Nicholas Maduro để hỏi thêm chi tiết. Thành thật cám ơn.
|