Cứ khiếu kiện như thế thì tới đời cháu chít cũng không thay đổi được gì . Bây giờ chỉ còn cách là mỗi người dân coi trong nhà có búa thì dung búa , có dao thì dùng dao , có liềm thì dùng liềm . Một người không được thì mười người , muời không được thì trăm và cứ thê tập hơp cả triệu người kéo tới uỷ ban nhân dân của chúng nó . Lôi từng thằng cán bộ của tụi nó ra băm làm trăm mảnh. Thử coi tụi nó có sợ không . Ngày xưa tụi nó cũng làm vậy với nhân dân và chiến sĩ VNCH của mình vào dịp tết mậu thân đó đồng bào còn nhớ không? Tại sao bay giờ dân Việt nam mình quá ươn hèn như vậy . Hãy coi gương của người dân Rumani làm cách lật đổ chế độ cộng sản . Đối với cộngsản chỉ có sắt máu mới làm tụi nó sợ . Còn cứ cầm bảng đứng đường thế này thì chờ tới tết Marốc mới có kết quả
|