Qua Đài Loan chơi vào mùa đông sẽ thấy có rất nhiều quán lẩu chó. Ăn lẩu chó được tin rằng làm nóng thân nhiệt để chống cái ẩm ướt mùa đông.
Tui không chống cũng không ủng hộ, vì đây là vấn đề cá nhân, chẳng "ăn nhậu" gì tới văn minh hay không. Qua thử Paris mà coi, cứt chó ỉa đầy phố ...có thể được coi là văn minh không hè? Tui không có ý kiến, vì có lẽ văn hóa bọn Tây nó thế.....Nhiều khi thiếu cứt chó, thì nó lại cho là ..lạc hậu mới chết chứ lị....hehehe....
Bởi vậy, chỉ có mấy tên đần độn mới coi "sự cố" ăn thịt chó ..là "vấn đề".....
Last edited by xeômviệt; 04-10-2013 at 21:05.
|