Quote:
Originally Posted by qthinh
hahahahha quá đã
|
Quá đã ..........
Nhớ lại ngày nào còn ăn cơm độn bobo , mẹ thằng qthinh múa cột cây rừng ( không phải cột inox như bây giờ ) cho bộ đội Cụ Hồ coi , mẹ thằng qthinh quá hứng khi tiếng vổ tay vang dội , nẹ nó ôm cây tuột xuống làm rách Chim chảy máu , Chu9 thương tình lột quần ra thoả thuốc đỏ và băng bó lại giống như phụ Nử tới ngày kinh nguyệt , vậy mà lính Cụ Hồ cũng không tha , cả đám lôi vô rừng dập đại đến nổi mẹ qthinh bị bịnh Ê chim đi hàng 2 cả tuần và cứ lẩm bẩm " quá đã quá đã " cho đến khi sinh thằng qthinh ra cũng vẩn còn quá đã .......và quá tởm ......
..hehehehehe .....