View Single Post
Old 06-08-2013   #18
ThanYBoTay
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
ThanYBoTay's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 3,565
Thanks: 115
Thanked 190 Times in 125 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 22
ThanYBoTay Reputation Uy Tín Level 1ThanYBoTay Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by imperialist View Post
Vỉa hè Hà Nội ngon? Lại sai nữa.
Ở VN, vỉa hè Saigòn là số một, zách lầu. Sáng sớm thử ghé ra chợ Tân Định cái coi, khoảng 5,6 giờ sáng, đủ món ăn, nóng hổi, nước sốt sôi sùng sục. Làm thử 1 tô đi, tô gì cũng được. Không ngon, tui chịu đi bằng đầu 1 cây số....Hehehe...Đ ừng có bị ám ảnh quá nhiều bởi mấy tin internet tào lao. Dĩ nhiên là có chút không sach sẽ, làm sao mà như bên này được, nhưng không đến nỗi "trầm trọng" như diễn tả. Tui ở saigon gần 2 năm, 2 năm chứ không phải 2 tuần lễ à nghen. Cái gì mà tui chưa thử, mà tui chỉ bị âm ẩm bụng có 1 lần duy nhất....Bởi vậy, đừng có dễ bị "nhồi sọ" những điều mà mình chưa trải nghiệm. Với tui, chỉ là ..láo khoét, xuyên tạc, nên nghe chơi rồi bỏ ...xó!!!
Chà,công nhận nhiều nick dữ há,cái đáng nhiều thì không nhiều,còn cái nên ít thì lại tràn lan đại hải,làm nghề "bưng bô" cũng gian nan đấy chứ.
Bưng bô càng nhiều thì được bưng tô càng lâu.

Trong khi dân trong nước bây giờ tự trồng rau tự chăn nuôi để không bị thịt rau bẩn hóa chất đầu độc thì anh này lại bảo cứ ăn "vô tư" ngon đáo để v.v..vậy giữa người trong nước và anh,phải có người nói láo,ai đây ta ...anh làm như trong Forum này chỉ có anh là về VN ăn phở thôi vậy.

Cái đầu của anh bị "nhồi sọ" đến nổi lắc không kêu rồi,không tin anh cứ thử xem,thôi đầu bị nhồi sọ chật đến như vậy không tiếp thu được gì nữa đâu,anh muốn "đi bằng đầu" chứng tỏ anh cái chân của anh đã biết bắt đầu suy nghỉ rồi đấy.
Từ nay anh cứ đi "bằng đầu" và suy nghĩ "bằng chân" đi nhá,không ai cấm cản cả.
ThanYBoTay_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.05219 seconds with 9 queries