Quote:
Originally Posted by cầnthơ
A ha...cái này còn sai "bà cố" nữa!
Tụi này còn có tiền gấp trăm ngàn lần, cần gì phải "ôm đồm" đi "ăn cắp vặt" trong tiệm buffet như vậy. Tui đã có dịp ngồi uống người bạn cũ, chẳng gốc gác chi lắm ...trong bar rượu ở Park Hyatt Saigon, chỉ uống chung có chai rượu champagne nhẹ mà trả cái bill gần 7 triệu bạc (~350$US) ...làm sao tui trả nổi...Hehehe...
Bởi vậy, tui cho là mấy cái sign này chỉ để "cảnh cáo" Việt gốc Bắc Mỹ là chủ yếu. Mình sai thì phải biết sửa lại cho đúng.
|
Nói hay lắm và rất "sự thật"



người nhiều nick.
Ăn cắp vặt là bệnh của các VC con khi ra nước ngoài du ngoạn,chúng nó có tiền thật đấy nhưng cứ thấy hở là nó chộp,xài "chùa" lúc nào cũng thơm mùi nhang hơn,giống như cha ông nó ở VN xài tiền "chùa" của người dân vậy.
Thế anh có biết con Gái của Bộ Trưởng Bộ Thông Tin Văn Hoá VN bị Thụy Điển tống cổ về nước vì nhiều lần phạm tội ăn cắp vặt trong Siêu Thị không???trong khi ả có thể có tiền mua được cả cái Siêu thị ấy.