Cộng Sản thì thằng nào cũng như thằng đó ...học ít nhưng nói nhiều đâm ra nói càn nói bướng và nói đại cho có nói,nói không cần suy nghĩ vì khi chúng biết suy nghĩ chúng sẽ thấy mắc cỡ với những gì chúng nói. Gần 40 năm chiếm Miền Nam và tổng cộng hơn 60 năm đem chủ thuyết độc tài cộng sản vào VN để cai trị bằng bạo lực và áp bức ...Việt Nam cho đến ngày hôm nay đã được gì? (Mất nhiều hơn cái đuơc và cứ thế không bao lâu nữa sẽ mất luôn quốc gia)Việt Nam ngày nay trong con mắt của thế giới là một quốc gia nghèo,tham nhũng độc tài đảng trị và đàn áp dân chủ cũng như nhân quyền,còn trong nước thì bịt mòm bịt miệng những người yêu nước đàn áp và cướp bóc đat đai của nhân dân. Đây mới chính là cốt lõi của sự phản đối và là nguyên nhân để những nhà tranh đấu ôn hòa trong cũng như ngoài nước cùng bắt tay nhau đấu tranh cho một VN tươi sáng và tốt đẹp hơn. Nếu nói là hân thù thì những nhà tranh đấu cho dân chủ và tự do ôn hòa trong nước và những bạn trẻ xuống đương chống ngoại xâm cũng như các em Nguyên Kha,Phương Uyên hận thù ai mà phải bị đàn áp và tù đầy!?.
|