Quote:
Originally Posted by phokhuya
Những con đỉa trong gói bánh YoYo không thể có câu trả lời nào khác ngoài âm mưu tiêu diệt tầng lớp thiếu nhi Việt Nam. Người ta khó thể cho rằng bỏ đỉa vào bánh do lòng tham của bọn gian thương kinh tế, bởi lẽ những con đỉa khủng khiếp ấy không làm cho bánh ngon hơn hay nặng hơn khi tạo hóa đã ban cho chúng một khả năng duy nhất là hút máu. Máu của bất cứ sinh vật nào được chúng tìm thấy.
Những câu bên trên như là đang lột tả cái chính quyền CSVN thì đúng hơn. Chúng đã bám vào quần...chúng bao nhiêu năm, và đã hút không biết bao nhiêu máu của dân hoặc bất cứ máu...chỗ nào trong quần... chúng.
Ngoài hút máu, chúng còn một “đặc tính” khác: bám vào đâu là không nhả ra vì vậy chúng có hỗn danh “dai như đỉa”.
Đúng như vậy, ngoài việc hút máu bọn chúng còn có một biệt danh nữa là dai như đĩa. Mặc dù chúng tự biết mình là thứ ngu, dốt. Nhưng chúng vẫn bám víu vào địa vị và danh lợi không buông. Nói một cách khác thì CSVN và Đỉa có gì khác nhau? Cứ gặp người là bám vào hút máu, và nhất định không nhả.
|
Quá chính xác! Bởi vậy từ lâu chúng ta đả cố gắng tránh xa chúng, xa chừng nào tốt chừng nấy, vậy mà chúng vẩn vươn vòi xa đến tận bên này để cố tình hút máu tiếp. Cần phải chặt vòi, đốt chết mẹ nó hết để chúng không còn tiếp tục hút máu nửa. Hahahahahahahaha:haf ppy:


:handshak e: