09-24-2013
|
#21
|
Banned
Join Date: Apr 2008
Posts: 700
Thanks: 1,751
Thanked 136 Times in 84 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 24 Post(s)
Rep Power: 0
|
Quote:
Originally Posted by phokhuya
Vấn để ở chỗ là tại sao đám CHỆT chết bầm này lại được "Tác Oai, Tác Quái" tên đất Việt. Tại sao chúng dám mạnh miệng chửi bới dân Việt tại nước Việt?
Và rồi tại sao người Việt lại phải bắt buộc dân Việt đi mở lời xin lỗi tụi này?
Quá nhiều cái tại sao để mà phải trả lời, nhưng gom lại hết vào một chữ "NHỤC" mà ra. Gần 90 triệu dân, đă có mấy người dám hy sinh công việc như anh chàng giúp việc ở quán này? Cho nên cái tựa đề rất hay, và chuyện anh chàng này làm cũng rất có ư nghĩa. Chỉ tội là anh ta mất việc, nhưng Đảng và Nhà Nước chẳng một mảy may quan tâm đến chuyện này. Thậm chí là cả ông chủ quán cũng chỉ quan tâm đến chuyện lời lỗ của ḿnh, và quên đi cái nhục chung của dân tộc. Việt Nam bây giờ đúng là như thế "Ngu & Hèn". Tất cả đều nhờ ơn Đảng CSVN đă dương cao ngọn cờ "Hèn Với Giặc, Ác Với Dân".
|
 :handshake : 
|
|
|