Các bạn sống ở nước ngoài không biết khi gặp mấy thằng chệt thì xử sự thế nào. Chứ mình nhiều khi gặp tụi nó là muốn bụp rồi.
Nghe giọng tụi nó đã chướng tai lại nhìn cái mặt đểu giả của cái bầy ti hí mắt lươn là mình lại muốn gây sự. Vì vậy mình hay đi nhang tụi nó và chơi luôn một câu: Tiểu lũ mụ (nghe đâu câu này nghĩa là: đụ má mày) khiến nhiều con chệch đứng ngẩn người. Thỉnh thoảng thấy tụi nó trố mắt há hốc miệng vì không hiểu vì sao mình chửi thì mình đệm luôn: Fuck the chinese ! làm tụi nó có vẻ tức ói máu nhưng chả làm gì được.
Một lần khác đang đi trên xe lửa thấy một bầy chệch ngồi xí xố ngứa tai lại còn gai mắt cảnh cả bầy tụi nó cởi giày rồi bắt chân đê lên ghế làm cả khoang tàu hôi rùm vì mùi vớ lâu ngày không giặt, vì vậy mình tới gần nhắc tụi nó mang giày vào và bỏ chân xuống khỏi ghế vì để chân như vậy mất lịch sự.
Tụi nó không bỏ chân xuống mà còn hất hàm hỏi: mày là Việt lam hả.
Mình ừ, rồi hỏi có sao không ? Thì tụi nó nhìn nhau cười chế giễu. Mình đoán tụi nó cho rằng dân Việt tụi mày có tư cách gì mà sửa lưng tụi tao.
Mình bực lắm nhưng tụi nó đông đành bỏ về ghế ngồi chờ cơ hội dạy cho nó một bài học. Mình kiên nhẫn chịu đựng sự chế nhạo của tụi nó khoảng hơn tiếng đồng hồ nữa thì xe lửa về tới sân ga nơi mình ở và sau khi bỏ đồ của mình xuống xe thì mình lại lên xe chờ xe sắp sửa lăn bánh mình cầm luôn hai chiếc giỏ thể thao tụi nó để cạnh lối ra vào rồi mở cửa sổ phía đối diện thẩy xuống. Mấy thằng tàu chệch nhốn nháo nhưng mình đã kịp nhảy xuống và xe bắt đầu lăn bánh. Vì mình quăng hai chiếc giỏ phía bên kia sân ga nên nhân viên soát vé không thấy và cũng chả ai biết việc đó ngoài mấy thằng chệch. Vì thế xe cứ từ từ rời ga và mấy thằng tàu tức lồng lộn vì không biết cách nào lấy lại được hai chiếc giỏ, vì nếu có muốn lấy thì tụi nó phải đợi xe chạy qua hết rồi mới nhảy xuống đường ray lượm hai chiếc giỏ được. Mà xe lửa khi muốn lăn bánh thì cửa phải tự động đóng, nếu không xe không chạy được, cho nên tụi nó không cách nào xuống xe được ngoài việc chờ xe chạy đến trạm dừng tiếp theo rồi xuống xe đón chiếc ngược chiều trở lại lượm giỏ.
Khi xe chạy đi rồi nhìn hai chiếc giỏ của mấy thằng chệch nằm trơ trọi trên đường ray phía bên kia mà mình không nhịn được cười. Coi như lần đó tụi tàu phải biết rằng người Việt tuy không đông như chó chệch, nhưng vẫn có cách trị tụi nó.
|