Trên thực tế, những người Việt sống ở hải ngoại cho dù là dân tị nạn thật hay bọn CS bon chen qua đều ko thể phủ nhận nguồn gốc của bản thân là dân VN. Đây là sự thật mà cho dù có thây đổi bề ngoài như nhuộm tóc, sửa mắt sửa mũi nay kia nọ vẫn ko thể chối cãi.
Theo tôi nghĩ thì những người Việt tị nạn hay là những người muốn xa lánh CS ko phủ nhận mình ko phải người Việt. Bởi vậy họ mới tạo ra 1 "chính thể" mới là người tị nạn hoặc chỉ công nhận là công dân của VNCH.
Những người bản xứ lớn tuổi hay hiểu biết sẽ phân biệt và nhận ra sự khác bịệt giữa công dân VNCH hay người Việt tị nạn với bọn CSVN. Tôi từng chứng nhận nhiều ánh mắt đồng cảm hơn của người bản xứ khi nói rõ mình là người thuộc chế độ miền Nam VN. Vào thời điểm thập niên 90 đó (và bây giờ vẫn còn nhưng bị khống chế bớt) bọn CS hợp tác lao động tung hoành buôn lậu, buôn người, trôm cướp ... ở Đông Đức cũng như Đông Âu.
Bọn CSVN đã và đang dùng mọi thủ đoạn và cám dỗ hòng muốn xóa mờ "chính thể" kia cũng như hình ảnh VNCH trong cái nhìn của người nước ngoài.
Bọn chúng dư sức quản lý những tên đầu trộm đuôi cướp ra nước ngoài phá hoại danh tiếng người Việt tị nạn và công dân VNCH vì bản thân bọn chúng là cướp mà.
Bọn CS cố tình tung người ra nước ngoài đăng kí lập những hội người Việt này kia nọ với mục đích thâu gộp cái nhìn người nước ngoài về CSVN. Bứng những thành quả mà người Việt gốc VNCH cũng như những người tị nạn thật sự tạo ra.
Một xã hội, chính thể nào cũng có thành phần bất hảo. Dưới thời VNCH cũng có nhà tù. Cho nên nếu chỉ vì một vài tên tội phạm mà bôi nhọ những người ko thuộc CSVN định cư ở nước ngoài thì chỉ là mục đích của CS. Mong mọi người đừng trúng kế bọn chó VC mà nao núng tinh thần.
Last edited by J_P; 10-10-2013 at 04:45.
|