Cái tốt thì không học. Đi học cái kiểu văn hóa Vẹm. Đúng là "Cái miệng kiện cái thân". Con này với con bóng ĐVH cứ ngỡ mình được cầm MIC đứng trên sân khấu thì trở thành "Ông Hoang, Bà Chúa". Muốn khua môi múa mỏ kiểu nào cũng được. Không chừng con này lại nói đúng thì sao. Gia đình nó đã chung chạ với Việt Cộng nhiều năm, cho nên nền văn hóa Vẹm thì chúng quá rành. Ngôn ngữ và văn hóa của người Việt Cộng tụi nó thuộc nằm lòng như 5 điều bác dạy. Chỉ là nó không nên dùng chữ "Người Việt" như thằng già NNN, mà phải nên nói là "Người Việt Cộng" mới đúng. Ops, mà cũng không được, nếu nói "Người Việt Cộng" thì cũng như tự mình chửi mình hay sao? Thật là tiến thoái lưỡng nan.
Last edited by phokhuya; 10-28-2013 at 16:43.
|