Tin nhắn cho tay "báo lố " vẹm nào cứ nhai đi nhai lại bài này :
- Bài này tao đã đọc nhiều lần rồi , đừng dùng nó làm chuyện bôi đen những người sống ở miền Nam trước năm 1975 nữa ...Thay vào đó nên kể chuyện những năm tháng đầu tiên sau 1975 làm sao những loại khỉ & đười ươi đội nón cối đi dép râu vào Nam cướp bóc nhà cửa , xe cộ , tủ lanh, quạt máy , soong nồi , chén dĩa & tất cả các thứ có thể cướp được chất đầy các mui xe đò Nam -Bắc ...
- Cho dù là tướng cướp, nhưng hầu hết các tướng cướp ở miền Nam cũ đều tốt nghiệp đại học hoặc đang học đại học dở dang ; nhưng vì do hận đời , hận tình nên đi làm tướng cướp ...Nhưng hầu hết đều cướp theo kiểu hảo hán Lương Sơn Bạc , lấy của giàu chia cho dân nghèo ...(cứ nhìn cách ăn mặc & phong thái đi đứng của Đại Cathay trong hình thì rõ . Thấy còn lịch lãm hơn mấy thằng cán bộ của đảng ta đội nón cối , đi dép râu khúm núm khi gặp quan thầy Trung Cộng thì rõ ...Nhìn Đại Cathay còn đẹp & lịch lãm hơn mấy thằng "diễn viên điên ảnh ưu tú " của đảng ta nhào nặn ra nữa !)
Khác xa với lũ cán bộ lãnh đạo cộng sản ngu dốt , vô học ...Đi cướp của dân giữa ban ngày trắng trợn , kg tha một ai , bất kể già cả bé lớn , nghèo hèn , cướp được là cướp ! Cứ nhìn mấy thằng chó công an giao thông đường phố là đã đại diện cho cái lũ súc sanh vô học đó rồi ...
Nói tóm lại cái đám cán bộ ," báo lố " tụi bây có đi xách dép & xin chùi đít cho Đại Cathay vẫn chưa đủ tư cách nữa chứ đừng ở đó mà kiếm chuyện viết nhảm....
|