Quote:
Originally Posted by diacon
Dạo này thằng Mỹ sao nhún nhường nhã nhặn quá nhỉ?
|
Ừ! anh nhớ mấy lần trước ,lũ vẹm khỉ lần nào tới xin xỏ ,kiếm ăn cũng bị Mỹ chửi như tát nước vào mặt .Kỳ này tại sao Mỹ lại nhẹ nhàng ,vui vẻ vậy cà ?
À...anh biết rồi....còn chú chắc không đoán ra đâu nhỉ .Anh giải thích cho chú nghe nè.Nhìn mà coi ,thằng
quỉ sứ mít đặc toàn phần khúm na ,khúm núm ,như kiểu chó đã được thuần dưỡng .Dây dỗ mãi ,cuối cùng thấy có chút kết quả ,hèn chi mà Mỹ lại chẳng hài lòng ......

:hafpp y: