Quote:
Originally Posted by ez4me
Thiệt là "cực kì fản động" với luận điệu "xuyên tạc" của "thế nực thù địt", Việt Nẹm là nước hạnh phúc nhứt nhì thế giới thì "nàm" sao có chuyện thế "lày" được cơ chứ?
|

Bạn đọc cái này đã hơn nữa nè:
Quote:
cô gái xinh khác ở TP.HCM có nickname P.L cho biết bị hai gã đàn ông ép xe, dùng dao uy hiếp và bắt làm “chuyện ấy” trên đường Phan Văn Trị, Gò Vấp:
... cô gái xinh khác ở TP.HCM có nickname P.L cho biết bị hai gã đàn ông ép xe, dùng dao uy hiếp và bắt làm “chuyện ấy” trên đường Phan Văn Trị, Gò Vấp:
Gái xinh TP.HCM cho biết bị ép xe, uy hiếp và bắt làm “chuyện ấy” khi đi đường.
Mọi người đi qua đường Phan Văn Trị Gò Vấp, gần cà phê Country House thì cẩn thận, nếu không cần thiết thì đừng nên đi vào ban đêm.
Tối qua khoảng 11 giờ, mình ở bên bà chị họ chạy về thì bị 2 thằng ất ơ chặn đường. Một thằng khoảng 35 tuổi, mập như heo cao khoảng 1m 6, một thằng khoảng 20 tuổi, thân hình mình thường, không mập cũng không ốm cao tầm 1m65. 2 thằng chạy chiếc xe Dream ép mình vô lề.
Lúc đó trên đường vắng không có ai, thằng mập cầm dao để uy hiếp. Lúc đầu mình tưởng nó muốn cướp. 2 thằng ép mình vào con hẻm gần đó. Lúc đó, mình thực sự rất sợ và không biết xử lý ra sao thì thằng mập đưa con dao cho thằng kia để uy hiếp, còn nó tuột quần xuống rồi yêu cầu mình làm “chuyện ấy” (mút c*c cho tao ra ...), không thì tao xiên lủng bụng. Tao không cướp tài sản gì của mày hết, bú đi
Lúc đó mình thực sự rất sợ nên nhắm mắt làm “chuyện ấy”. Rồi nó lấy con dao thằng kia đang cầm để ngay cổ mình rồi dọa làm tiếp cho thằng em của nó.
Không còn cách nào khác, mình đành nhắm mắt làm tiếp. 2 thằng thõa mãn xong còn tranh thủ sờ mó khắp người mình, rồi chúng bỏ đi. Mình ngồi khóc rất lâu vì nhục nhã.
|