Quote:
Originally Posted by cha12 ba
Đúng, ông bạn dong giang ơi...đúng tôi ở đội 12 rau xanh và vui đùa với cứt....
Ông có bạn tù nào ở Xuyên Mộc Khu C là biết Đội 12 rau xanh chúng tôi.
Cần nói thêm trước đó ở khu C có 2 đội rau xanh do tù hình sự lo bóc cứt.
Khi Đội 12 chúng tôi chặt cây, phá rừng làm đường ở rừng Xuyên Mộc, chúng tôi phản kháng và chống đối tên quản giáo da đen mặt vẩu, rồi một ngày hắn trả thù chúng tôi bằng cách trước giờ về trại ăn trưa, hắn đì chúng tôi phải vác cây về trại. Anh Thọ Đội trưởng đã khuyên chúng tôi đừng phản kháng nơi lao động sẽ bị nguy hiểm nên chúng tôi vác cây về trước cổng trại tù và tuyệt thực, phản kháng ại chỗ quyết không nhập trại. Trước họng súng aka chỉa thẳng, anh Thọ đã ôn tồn giải thích sự đàn áp và sĩ nhục của tên quản giáo đó.
Sau chuyện đó, Đội 12 chúng tôi chuyễn qua thành đội 12 rau xanh thế bọn hình sự...Chuyện xãy ra tại Trại tù Xuyên Mộc năm 1980 chung với lao ong.....vậy có vui không ông bạn dong giang?????
|
Tôi thì ở Xuân Phước A 20 . Đội rau xanh là đội án hình sự, nhưng anh nào được qua đội rau xanh là đỡ ...đói lắm đó . Sáng sớm trước khi các đội khác xuất trại thì đội rau xanh được khiêng ...cứt ra trước . Đội chúng tôi thường đi lao động ngang đội rau xanh nên thấy đội này thường trần trùng trục nhào nặn dưới hố phân!. Đa số các anh này là thành phần " mồ côi " nên vã thuốc lào lắm, vì thế đôi khi chúng tôi chung nhau mỗi anh vài bi dấm dúi cho các cậu ấy . Ngược lại các anh ấy cũng lại quả bằng những quả ớt, trái cà ! Sau này bị bọn cán bộ phát giác nên cả đội bị tập trung lên lớp tại hội trường vì quan hệ " ninh tinh !". Nhưng sau này tôi chứng kiến một trường hợp và từ đó tôi mà gặp trái cà là bị ám ảnh !!