So sánh như ... củ cải vậy mà cũng đòi bình luận.
- Mỹ có thể đem quân đánh Trung Cuốc nếu họ muốn nhưng chắc chắn là Mỹ không muốn đổ quân vào Trung Hoa làm gì. Còn Tàu Cộng đánh Mỹ bằng cách nào? Chẳng lẽ bơi xuồng 3 lá vượt Thái Bình Dương?
- Không Quân = forget it. Chiến đấu cơ của Tàu ráp đầu gà đít vịt, chưa có dịp xử dụng thực sự ... Sợ chưa ra giao tranh, ốc vít, bù loong, con tán rơi lộp độp ...
- Mỹ mang tomahawks ra bắn, cần gì đến xe tăng! Chưa nói là mang ra xử dụng các loại drones unmaned.
- Hải quân ... thách Trung Quốc dám mang cái tàu sòng bài Liêu Ninh ra xa bờ khoảng 100 hải lý ... mò cua đáy biển ngay tức thì!
- Vũ khí hạt nhân của Trung Cuốc chỉ có con số thôi chứ chưa hẳn đã có thể bỏ vào đầu đạn bắn đi được. Trong khi tàu ngầm mang đầu đạn nguyên tử của Mỹ có thể đến ngay sát bờ biển Tàu.
- Còn nợ của Trung Cuốc hả, thử khai mào phát súng đầu tiên coi, chắc chắn số nợ đó bay mất tiêu ngay. Mỹ đang chờ để xù mà ...
Bàn tí chơi cho dzui thôi. Tàu cộng mà đánh đấm cái mẹ gì. Trong suốt mấy thế kỷ vừa qua, Tào có thắng được trận chiến nào đâu mà kể!
|