Thật tình mà nói thì cô vẹm này không thể nào vào được top 10. Vào đến mức đó là đã giỏi lắm rồi.
Nên nhớ rằng thi HHTG không phải chỉ có sắc đẹp là đủ. Nhiệm vụ của một HHTG sau khi đăng quan không đơn giản như ở xứ vẹm là đi quảng cáo, đi mở show hoặc thậm chí là đi tiếp khách đại gia.
Chỉ là qua cuộc thi ứng xử thì cô vẹm này đã nắm chắc phần thua rồi. Không có một cô nào đi thi HHTG lại không có chút trình độ Anh Ngữ như vậy. Đi học thì có thể gạo bài hoặc copy hay giở trò. Nhưng khi vào cuộc thi lớn như vậy thì cần phải có đủ trình độ cũng như khả năng để hiểu và trả lời.
Cho dù ở xứ vẹm bây giờ có mở trường dạy chuyên môn đi nữa thì giấc mơ vào top 10 trong tương lai cũng sẽ mù mịt. Chung qui họ chỉ chọn những cô nàng có nhan sắc, chiều cao nhưng học thức thì không có. Một người phải mang trọng trách nhưng lại là người kém văn hóa thì ai dám giao trách nhiệm cho? Nên nhớ rằng mọi nơi trên TG đều rất coi trọng văn hóa và giáo dục không phải như xứ vẹm. Cho dù dốt đặc lỗ trôn cũng là Thủ Tướng hay Chủ Tịt nước.
Hãy biết rằng mình đang đứng ở thứ hạng nào trước khi tru tréo để rồi lại phải mang thêm mối nhục.
|