Tại vì con em và con chúng ta nên Mẹ anh ko thể sống chung được fải ra chùa sống với mấy ni cô…Điều này trước khi quên và lấy cs Thu Phương thì Dũng đen đã biết rõ điều này rồi mà…Chẳng qua là thằng đen này nghĩ mình giỏi sẽ lo và giải quyết được mọi chuyện…và cs Thu Phương là dân Bắc nên ko dễ để Mẹ chồng ăn hiếp đâu…Nếu em mang con em về cho Bố ruột nó thì Mẹ anh sẽ ko có chuyện với em…Nhưng con em về với Bố ruột nó thì trong nhà này cũng ko có Mẹ anh sống chung…Thì gd mình sẽ hạnh phúc…Anh đã lo và mang con riêng của em sang định cư tại Mỹ với em thì bao nhiêu đó đã đủ rồi…còn việc dạy con thi để Bố ruột tụi nó lo…Anh lo dạy con anh…Mẹ, đúng là một thằng đen với con miền Bắc sống đủ trò đủ chuyện hết…Người xưa nói đúng ko sai chút nào hết…
|