View Single Post
Old 03-30-2016   #17
myha
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Sep 2014
Posts: 349
Thanks: 16
Thanked 83 Times in 54 Posts
Mentioned: 7 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 69 Post(s)
Rep Power: 11
myha Reputation Uy Tín Level 1myha Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by arkansas View Post
Tụi bay nhục nhã thua ngay cả tụi... khỉ trường sơn thì phải xài tiếng của khỉ chứ sao bây giờ mậy? Vậy là nó còn chơi đẹp, chứ nó nói “cứt” là “cơm” rồi nó nhét vô miệng cho đớp thì chắc bay cũng “năn nỉ” nó mà đớp đó. Hahaha... Biết “nhục” vậy thì làm người phải biết làm sao mà... thắng trận khỉ chứ. Nói cho vui qua 41 năm thôi chứ đời nào mà bay làm nổi, nên còn chừng vài năm nữa thôi thì... tiếp tục “đớp”.... Hehehe...
Quote:
Originally Posted by arkansas View Post
Hahaha... Chơi phải tới bến luôn chứ bay... "Chơi cho đài các cho đời biết tay" chứ lị... Thà làm sư tử 1 ngày thôi còn hơn sống 100 năm như lũ chuột cống mà lị. Mà câu này áp dụng ở đâu cho ai khác thôi, chứ trong tự điển San José, Westminster, Orange, Houston... thì không có câu này. Nhiều chuột cống quá mà... Chuột mà còn biết "sủa" nữa chứ. Ngộ ghê!!! Hehehehe...........

Sặc mùi thuốc súng quá vậy bác?
myha_is_offline  
 
Page generated in 0.04874 seconds with 9 queries