1/ Phỏng vấn trúng mấy thằng học giả (vờ) thế "lày" thì "lói" cũng như không ! Vì khi nó nói cũng chẳng đi thẳng vào vấn đề & chẳng đâu vào đâu cả vì sự dốt nát của nó !
2/ Tụi này dốt nhưng hay thích phát biểu "nin tin" để tỏ vẻ ta đây & đánh bóng tên tuổi nên hay nói xàm , nói bậy !
3/ Nhìn cái bản mặt răng hô , mỏ vều , môi trề ra & mép miệng kéo dài tới tai thì biết gốc gác của nó từ đâu chui ra rồi . Cho nên cứ dùng chuyện trả lời để bênh vực cho mấy thằng CS anh em & luôn chỉ trích "mưu đồ" của Tây của nó là chuyện dễ hiểu !
4/ Cái học vị "phó giáo sư tiến sĩ " (PGS.TS) giấy kia tôi chưa hề nghe trên thế giới mà VN ta thì tràn lan , nhiều còn hơn giấy chùi đít mỗi khi đi cầu nữa ; cho nên từ những cái bằng mua , bằng chạy chọt , bằng bổ túc văn hoá , bằng do "quan hệ" mà có kia thì phat biểu "nin tin" cũng chẳng có gì là lạ cả !
|