Giây phút chuyển giao thiêng liêng giữa năm 2016 và 2017 đã trở thành nỗi ám ảnh của toàn thế giới. Không chỉ bởi những tiếng súng khủng bố dã man mà còn bởi một cảnh tượng hết sức đáng sợ mà người Châu Âu phải chứng kiến… Ngay trong giây phút giao thừa, 650 chiếc ô tô đã tạo thành một biển lửa tại Pháp…
NDĐT - Bộ Nội vụ Pháp cho biết, trong đêm giao thừa đón năm mới 2017 đã có 650 ô-tô bị đốt và 454 người bị bắt giữ, 301 người bị tạm giam trong hai đêm 30 và 31-12-2016.
Dường như việc các đối tượng phá hoại, đốt xe ô-tô trong đêm giao thừa đã trở thành "truyền thống" tại Pháp. Số xe ô-tô bị đốt trong đêm giao thừa năm nay tăng 48 chiếc so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ Pháp, hiện tượng đốt xe ô-tô trong đêm giao thừa trong năm năm qua đã giảm 20%.
Đề phòng xảy ra các vụ tấn công khủng bố, Pháp đã huy động 100 nghìn cảnh sát, lính hiến binh, lính cứu hỏa... để bảo vệ an ninh cho nhân dân vui chơi, đón năm mới. Riêng tại thủ đô Paris, có 10.300 nhân viên an ninh được triển khai, tăng cường công tác tuần tra.
Nhìn chung tình hình trong đêm giao thừa vừa qua tại Pháp diễn ra tốt đẹp, không xảy ra vụ đụng độ nghiêm trọng.