Quote:
Originally Posted by canhdieubay
khong thay con choo nao noi loi cam ve ngay nay nhi , nho ngay nay ma tui no duoc wa my , roi vo day ngoi viet vo van de wa ngay
|
hahaha nhưng có một con chó bẹc giê đang sống bên Đức cống, nhờ có ngày 30/04/1975 nên nó mới có cơ hội qua bên xứ văn minh, nhưng cho dù sau mấy chục năm ở xứ văn minh, cốt chăn trâu ngu si dốt nát không thể đổi được : tiếng ngoại chưa rành mà tiếng mẹ đẻ cũng viết không xong, hay vào đây viết vớ vẩn nhưng vì không biết bỏ dấu lại viết sai chính tã tùm lum nên nó nói chỉ có mình nó hiểu, thật là tội nghiệp hihihi

Bị mọi người từ khuyên nhẹ nhàng đến chửi nặng như chửi súc vật mà vẫn không biết phục thiện hay thay đổi thì thật là đầu có sạn
