Quote:
Originally Posted by lergeneral
Hơn 40 năm rồi ,ông cha tao "LŨ DƠ PHỎNG GIÁI NÁCH KỊT " bị bầy súc vật Vẹm khỉ đá đít như đá cho ghẻ.Dòng họ tao đói quá mới trốn sang ở lậu ,ăn mày bơ sữa đế quốc Mỹ , nhưng có lúc nào quên rừng TS ,cống Củ Chi đâu!? Bọn tao là đám đâm Cha giết Chú ...ụ chị dâu,thích chui đầu vào hố xí ,vì chửi Mỹ mà mê phân Mỹ . Nếu dòng họ tao có chống Mỹ thì là những trò chửi sau lưng ,nhưng bưng bô trước mặt .Dòng họ tao đội cờ máu vàng khè phân 1 cục ,nên có biết nhục là gì ,nên ai chửi vẫn trơ mặt lì ...chui vào nghe ,để hóng phân rơi .
Việt Nam bây giờ một khi mà lũ vượn ,bầy khỉ khốn nạn leo lên đè đầu cưỡi cổ con người :với đàn áp dân lành bên trong ,bợ đít giặc Chệt bên ngoài ,không lúc nào mà lũ dơ đó không ngừng phá hoại từ bí mật cắt đất , đến chiêu trò công khai dùng chiêu trò "công hàm" bĩ ổi.....dâng đảo .Hể có đứa nào bị lật tẫy tham nhũng ,thì phê bình ,kiểm điểm chuyển công tác , vác bị cuốn gói đi Mỹ....chỉ chọn ở Mỹ thôi nha....vì có nhiều bơ ,sữa.....bữa nọ tưởng thú Xúc Phân ghé xin bơ thừa ,sắp tới chắc sẽ có thêm tên nữ dâm tặc "Ngân đù" sang hóng sữa cặn nữa .
Ôi!những lúc đó dòng họ tao từ dưới cống chui lên ,kéo nhau đi chào đón đầu đội bô ,mình quấn cờ máu ,phân vàng khè rõ hoành tráng.
Ai chửi cũng mặc ,chúng tao dù ăn đồ thừa mà vẫn đã ,vì còn biết bao con người vô tội đang sống ở trong nước ,mang nỗi đau khôn tả vì sự đàn áp tàn bạo của bầy súc vật .Trong khi chúng tao hô hào chống Mỹ ,cấm đoán quyền tự do....cái quyền mà chính nước Mỹ ,chính Tổng thống Mỹ lúc nào cũng phải tôn trọng ,nhưng đến nay họ vẫn chưa tống cổ được bọn 5B ăn bẩn ,nói dơ dòng họ tao ....thế có tự hào không chứ...
|
Chờ đi lé...sớm muộn gì Trump cũng tống cổ lũ dơ dòng họ lé về rừng TS thôi...

:hafp py: